-
8.0Kem dừa Bảo OanhQuán kem dừa này bây giờ bề thế to đẹp quá, quán có từ lâu rồi. Nhà mình đến đây ăn, được hướng dẫn đi thang máy lên thẳng tầng 5 luôn, có không gian mở ngồi view hồ nhưng đông quá nên nhà mình chọn ngồi bên trong, vẫn thoáng đáng mà đỡ ồn ào hơn. Quán có đặc sản kem dừa với thạch dừa, nhà mình gọi 2 kem 2 thạch hết 280k, vậy là 70k/quả kem dừa và 70k/quả thạch dừa. Giá đắt ghê, nhưng lúc nhận đồ thì mình thấy đỡ xót tiền hơn. Quả dừa khá to, kem với thạch dừa lấp kín ruột quả dừa, lớp cơm dừa vẫn có thể nạo ra ăn được, đã ghê vậy đó. Kem dừa với thạch dừa cũng béo ngậy, đậm vị dừa lắm, ăn rất ngon. Bao giờ rủng rỉnh lại quay lại ăn ạ. Chỗ để xe thì thoải mái, đi đến đầu đường bị bao nhiêu nhân viên chặn lại mời mọc. Gần đó có kem dừa Chuông Vàng gì đấy, không phải Bảo Oanh nhưng cũng nhảy ra tranh giành khách :))) ai thích ăn đâu thì ăn. ...Xem thêm

